Wednesday, October 24, 2012

MAY MÀ CÒN THỦY CHUNG


em nợ anh bài thơ
từ năm mười sáu tuổi
em vừa gửi bây gi
nhờ chim qui chuyển lại
@
em nợ anh tình yêu
một chiều em qua bến
mắt em cay từng chiều
vì anh mà lỗi hẹn
 @
anh nợ em lần đi
chiếc nắm tay từ giã
nước mắt buồn chia ly
anh làm sao mà tr
 @
anh nợ em hôm qua
lá tình đêm cuối ấy
đếm bao ngày cách xa
không thlàm toán nỗi
 @
may mà còn thủy chung
trong cuộc tình viễn x
tìm lại được chiếc hôn
khi tim mình vừa n
 cánh hồng t ThuẤy
không bao giờ tàn phai 
   
    đht        

   
   

No comments:

Post a Comment