Tuesday, October 2, 2012

CHUYỂN ĐỜI


(giòng thơ N & M )
@
chạm đời một hạt bụi sa
trên không ,  gió lộng vỡ oà mưa thu
lang thang mấy vạc sương mù
mùa chưa gợi cảnh, lời ru đã nhoà
@
chào đời tiếng khóc oa oa
mẹ cho con bú , tình hòa sữa thơm
mấy khi đằm thắm tâm hồn
tim nghe lời mẹ thoảng nồng phúc âm
@
chào đời , tứ cố vô thân
xa dần , ngó lại, sau lưng . ai còn
chỉ giòng sữa trắng mênh mông
 ngỡ quên luôn cả màu hồng con  tim
@
chuyển đời , lạc bến, lênh đênh
trên bờ, thơ dại mông mênh ngõ dài
vô ưu , tôi vỗ miệt mài
con đường bay lúc chưa ai , phiêu bồng
@
bỗng nhiên, trong gió vang âm
vòng tay đứng đó, gọi thầm tên tôi
giọng lời sưởi ấm tim côi
thì ra Anh của tuổi đời xa xưa

đht

No comments:

Post a Comment