Friday, October 19, 2012

CHIẾC HÔN THIÊN SỨ

 
ta muốn lời ta hoà ngấn l
một đời đằm thắm với tri âm
tỏa trong hương sắc từng dư v
một nét trời cho chút tuyệt trần
 
những bước phong trần trong hiện thực
mất dần theo với tháng năm trôi
ta vớt tim ta tđáy vực
ngày hoa tình srỡ ven trời
 
ta hóa thành giòng hồng huyết quản
chảy giữa sông tâm tri kỷ ta
tuyệt đỉnh đêm trời sinh lãng mạn
lời ý trần - tiên nguyện đến già
 
trên lưng chừng vút mình lên mãi
phong hương tình cảm nõn nà Xuân
êm ấm trong vòng tay tình ái
mà nghe thác mặn vượt niêm phong
 
ta muốn tim ta vùng cha l
tâm hồn một trái đá kim cương
vừa chín trên cây . nguyên hương v
thơm hôn thiên sứ chạm vô thường
 
đht     
   
 
 
 
 
                

No comments:

Post a Comment