Wednesday, October 24, 2012

KHÚC THỜI GIAN

 
 
ngày hôm qua
biết là mình đã tr
ngày hôm nay
thời gian đứng lại ch
nếu mai kia
đời thương và có th
thoa chút son
hương phấn hồng m bia
 
nếu quay lại
tìm phiến tình luân lạc
đã một thời
chân mỏi , chạm lưu vong
tôi ngó thử 
sau mình còn chiếc bóng
lúp xúp . bun
xin phải gắn ngoài ? trong ?
 
nếu còn anh
trái tình còn vóc dáng
tuổi thôi nôi
xiêm áo đp trăng rằm 
tôi bắt gặp
trong vũng sương sa mặn
lời ru êm
từ thơ do anh ngâm
 
cuối thật cuối
mi ân cần mọng nước
mưa giọt ngà
phiến đá nở hoa tim
môi liếng thoắng
thủ thỉ từng ao ước
gom từ chiều
tuổi chiếc hôn đầu tiên
 
đht     
          
            
   

No comments:

Post a Comment