Wednesday, October 17, 2012

CẢM ƠN ANH



cảm ơn anh đã đưa em vào mộng
lời tình thu , anh giữ chặt từ ngày
đêm mười lăm , ông trăng hôn lên tóc
cầm tay em, thương nhớ gửi trên môi
@
ngày tháng đưa mùa thu xa hẹn cũ
vẵng đâu đây lời dịu ngọt tình đầu
nh giây phút mắt nhìn nhau cũng đ
ấm con tim . tđó đến ngàn sau
@
em vẫn sống với tình thương , nỗi nh
đã vạn lần Đông đến rước thu đi  
tròn nguyên vẹn những dư hương thuở nh
nay chập chờn thấm đậm lúc chia ly
@
cảm ơn anh tìm ra em từ mộng
trong khu vườn trồng toàn hạt pha lê
trái chín đỏ , cắn giòn , thơm xúc cảm
dư vị nồng ấm . phổi sảng ngây mê

đht  
    
   
 
 
    

No comments:

Post a Comment