Saturday, October 27, 2012

CẢM XÚC MỘT NGÀY MƯA


trên mái ngói hàng xóm
đậu buồn .con chim di
trời mưa . hạt dí dỏm
hát dưới gió dậy thì
@
trên tay em khoảng lạnh
những sợi chỉ loanh quanh
đường dọc ngang quay quắt
chỉ chữ nhđộc hành
@
trên tóc em thấm ướt
giọt mặn buồn khuya qua
 lá sầu mưa sướt mướt
trong căn vườn thưa hoa
@
trên nỗi anh xa lắm
có dáng em đứng nhìn
chiều hoàng hôn ảm đạm
mưa rèm mi lung linh
@
mưa làm quen với lá
gốc giẻ già không vui
hỏi trời sao thật l
quên cho em nụ cười
@
trên mái hồn tình yêu
đậu môi anh cánh ấm
em thôi ghét những chiều
không anh dài vô tận
***
 
không anh dài .. vô tận
có anh ..nồng dù mưa
 
đht      
 
       
 
          

No comments:

Post a Comment