Sunday, October 7, 2012

CÁNH CHIM VỀ NGÀN

ấm một giấc , không cần vương mộng mị
chỉ làm thinh , nghe giọt chảy từ hồn
đánh thức dậy nguyên cả một thành phố
cược vầng mây đang cúi thấp thèm hôn
@
rồi gút nối hai đầu canh thao thức
giữa lòng khuya bương bải cánh bồng phiêu
lang thang đó đã ngàn năm , chưa dứt
tự tuổi hồng . tìm khắp một tin yêu
@
ngàn năm sau . cánh chim ngàn neo mộng
tìm về rừng , quanh quẩn thảo nguyên xưa
mùa trái tim vừa chín cây , đỏ mọng
mật khát khao .ngọt như tuổi thơ ưa  
@
ấm một giấc trong tổ người xây đắp
bằng lá khô dưới gốc cây tình thơ
 trong vòng tay  ( chỉ làm thinh , nhắm mắt )
tổ uyên ương , từ nay khỏi bay chờ
@
ấm một giấc , không cần vương mộng mị
đêm bây giờ hồng ánh lửa màu tâm 

đht

No comments:

Post a Comment