Thursday, October 25, 2012

NGHE NHẠC GIÓ


sáng ngồi nghe nhạc gió
tìm vần thơ trên mây
mùa thu ươm hơi th
người tình nên ta say
 @
buổi trưa mây lận đận
lê chân theo mặt trời
con đường qua phía ấm
không gần như ý tôi
 @
chiều xen qua lòng tay
áo buồn phơ phất nh
không chừng mưa nhỏ l
ướt nên tà thôi bay
 @
tôi ghét nhìn trời đêm
khi hồn trăng chưa thức
làm giấc tôi chồm lên
nhớ anh rồi thút thít
ngày nhé , đừng hoàng hôn
vội vàng khuya, chân mỏi
như giờ giấc chờ anh
tim tôi chùng . cứ hỏi ...
 @
Anh về đúng giờ không ?
 
đht
     
    
         
  

No comments:

Post a Comment