Thursday, October 11, 2012

MUM , JE T'AIME !

 chiều thu chưa ráo nắng
bỗng Mẹ bỏ ra đi
không gian hồn tỉnh, lặn
chẳng lời chào chia ly
@
mồng một tháng mười một
đã qua đời từ khuya
mười bảy năm , đột ngột
chớp nhoà kỷ niệm xưa
 @
bao lần nghe sóng biển
ru Mẹ ngủ giùm con
à ơi ! lời đưa tiễn
chiếc thuyền tro âm thầm
 @
chạm vào mi thuở nhỏ
 hạt hụt hẫng, chơi vơi
con buồn , tim không nỡ
trách móc thêm một lời
 @
thu này , thêm thu nữa
Mẹ về thăm con không ?
chuyến bay từ trời hứa
Mẹ có ngồi bên trong ?
 @
thì thào trên môi nghẹn
lần đầu : Mum , je t'aime !

gửi Anh
và những người không còn Mẹ
đht 

No comments:

Post a Comment