Thursday, October 25, 2012

CHỈ ANH MỚI HIỂU !



đêm nay trăng thượng tuần
nẩy mầm trên đám c
dưới tầm nhìn mắt nh
hình như chút gì vương
@
long lanh sương từng hạt
trên lá nằm ngủ ngoan
trong điu ru dế hát
môi chợt run, lạ thường !
@
hình như lòng thầm hỏi
nhìn trăng em nhớ ai 
mà tay trên ngực trái
nhịp cảm xúc ngắn . dài
@
câu trả lời . ngớ ngẩn
đến nỗi gió bật cười
cô bé này vớ vẩn
trăng là Anh chứ ai 
@
đêm nay trăng thượng tuần
ánh vàng rơi trên tóc
ngoài thềm , em hiu hắt
vì tối này ... thứ năm .

đht    
 
   
      
       

No comments:

Post a Comment