Monday, October 22, 2012

THẢ HỒN THEO MÂY VỠ



những ngn cỏ chưa vàng mùa Hạ cũ
nằm lả lơi trong vũng nước mưa đêm
chú di hoang thả hồn theo mây v
nhớ mùa thu. nhđàn sâu rọm mềm
 @
tội vài ngọn lá tả tơi sắp rụng
trời mưa mưa , nh như khói sương mù
rơi lất phất trên tóc thu , hờ hững
 chấm giọt buồn , khđặt chiếc hôn sơ
@
lấm tấm ướt, cánh bướm xanh run lạnh
np dưới vành sau mặt lá sầu đông
mắt buồn hiu, hỏi khi nào mưa tạnh
bay tìm trời nhiều nắng ấm , dung thân
 @
những ngọn cỏ sầu đời . quay lưng ng
mặc sớm mai vời tiếng hát bồ câu
sương trên lá , mi em mưa, chợt nh
Anh chưa v.....! giòng mặn nuốt vào sâu .

đht   
        
 
    
  
  
   

No comments:

Post a Comment