Sunday, October 21, 2012

GIÓ CUỒNG

 
 
gió cuồng, rồi gió lại yên
em buồn, giòng chảy theo nghiên mực sầu
thuyền hồn sóng đẩy vđâu 
nằm mơ khói sớm cuộn vào mưa xưa
 
gió cuồng , quất ngọn , đong đưa
bầy chim ngơ ngác : - chắc mùa sầu qua
cành thầm thì chợt nở hoa
sương đêm trên cánh . mặn hòa hạt mưa
 
gió cuồng , ướt giọng không ưa
nét nghiêng, loang mực tím, lưa thưa lời
tay buông , nhắm mắt , nhớ người
để quên mặt chữ trong trời riêng tư
 
gió cuồng , tìm nắng , an cư
dạo mưa . chữ nghĩa che dù , lang thang
tìm anh trên phố không gần
sáu ngàn cây số ! mỏi chân tâm hồn
 
gió cuồng , thổi nhớ từng cơn
quyện quanh tiếng sợi tóc buồn , ngân xa
âm thanh vỡ giữa mi ngà
bóng anh . dưới nét em. già yêu thương*
 
*très aimé
 
đht  
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment