Thursday, October 18, 2012

CHIẾC CHẠM SƠ TAY


cơn mơ đêm chồm dậy
giữa giấc ngkhuya tôi
đánh thức luôn ThuẤy
cược tôi chuyện nhớ người
@
trăng nào trong tuổi ngọc
hằn trên cát ngày xưa
cái chạm sơ tay cũ
cảm xúc. tên bất ng

@@@
 gặp lại chiều mười sáu
ánh mắt tuổi mười hai
tiếng sét tim : giông bão
 tay mình trong tay ai
@
bâng khuâng trong bóng tối
giòng biển mặn sâu hồn
vượt không gian , ào tới
ập vành môi bỗng dưng
@
cái nhìn in kỷ niệm
dù cuộc đời phong ba
tiềm thức đầy lưu luyến
vẫn hằn tôi đến giờ !

đht         
        
     
  

No comments:

Post a Comment