Saturday, August 3, 2013

ANH NÌ ! CON GÁI ...



Người Thơ đội nón giang hồ
Trốn lên bản Thượng
Hút nha phiến chờ

Anh nì !
Em cắm hồn mơ
Quán café cảm
Tối chưa mở hàng
Lạnh về mở trói lang thang
Xiêu theo phiến đá mòn
Rêu phong đời

Anh nì !
Bài thơ vội vã thở dài
Keo sơn xưa đóng cửa
Gài chân rong
Chao lên , rớt phải phố phường
Ban Mê Thuột đợi
Mãi mòn gót chân

Anh nì !
Có giọng thượng ngàn :
Thơ theo gánh hát
Rượu cần say sưa
Mỗi chiều buôn Thượng ngủ trưa
Dong về dưới bản -
Rừng khua dấu hài

Anh nì !
Con gái má hây
Xà rông tím lụa
Thương, lời thẹn e
Mùa cao nguyên mưa dầm dề
Ướt xiêm y- ướt gùi thề mang vai

Anh nì !
Trăng ngủ trong nôi
Em đong đưa võng
Ru lời trăm năm
Mai đây , em hái dâu tằm
Lá xanh cho kén
Lá vàng mời nhau

Anh nì !
Trầu têm vôi - quấn miếng cau
Hôm anh trở phố
Em đau duyên mình !

đht
Gừi anh - Cao Nguyên
-Trần Tuấn
- Dzạ Lữ Kiều

No comments:

Post a Comment