Friday, August 16, 2013

CHUYỆN TÌNH thơ - THƠ

 
 
bóng tối ngả bên đường trăng rất trẻ
cỏ mùa này vừa mới học nằm mơ
nên chỉ hiểu tiếng hát tôi và bóng
điệu du dương chuyện tình giữa thơ - Thơ
*
người là Thơ mà tim tôi ở trọ
đã từ mùa Xuân vĩnh cữu vô biên
tay nhân hậu thay gối cho tim ngủ
ru từ chương hạc hồng vũ bên triền
 *
thơ , chữ nghĩa sâu thấm vào mạch sống
huyết quản người nuôi nấng đã tròn trăng
từ mùa lá khô chưa ngày cuống rụng
tìm cội nguồn . nuôi ý đẹp lời ngoan
 *
nay bóng tôi ngả trên đường nguồn cội
theo chân Thơ khắp góc biển , chân trời
vui buồn giấu trong Thu tình vời vợi
rồi đêm trăng , thơ hát nhạc thơ Người
 
đht
 


No comments:

Post a Comment