Thursday, August 8, 2013

GỬI ANH MỖI NGÀY ..


sáng đi gửi nụ hun thơm
trên mi anh giữa giấc chườm mơ em
hôm qua ngọn gió lướt rèm
môi em chạm nhẹ trên thềm môi thương
*
trưa đi gửi nụ hồng vườn
mà trong từng cánh nồng hương ấm mình 
em ngồi chọn rỡ bình minh
chiếc hôn ắp cả sương tình sớm mai
*
chiều đi gửi nụ trang đài
em dành riêng để đúng ngày thương anh
tâm hồn tuổi trái còn xanh
em chờ muồi chín , mời anh ngọt bùi
 *
tối đi gửi thắm nụ cười
kịp giờ thủ thỉ , khỏi lười chiêm bao
đói lòng, nhấm nháp trăng sao
thử bao nhiêu nữa xa nhau ...mới gần
 
đht
 

No comments:

Post a Comment