Friday, August 2, 2013

NỐT ĐÀN TÀ LƯ


 nhớ về một khoảng đường mây
con đường vô định của ngày vương thơ
chào hoa nắng sớm tình cờ
nở vừa chớm nụ - cánh chờ mai sau
*
con đường giăng mắc hồn nhau
xưa từng hẹn chiếc hôn đầu sẽ anh
rồi bao lần gió qua mành
đánh rơi hạt lệ trên nhành trúc mai
*
nửa đời người , trên lòng tay
có gì như đượm sắc phai , hương tàn
giở đêm nghe hồ điệp ngâm
khúc ai  nhớ tiếng khẩy đàn dưới trăng
*
nhớ về một khoảng trầm thăng ...
nốt tà lư cũ ... âm vang thơ người .

đht
 


No comments:

Post a Comment