Wednesday, August 21, 2013

ĐÊM RA BIỂN LƯỢM SAO

 
 
đêm ra biển lượm sao rơi trời cũ 
tám ông sao băng nhẹ cuối chân trời
ghép trên cát - tên anh và nỗi nhớ
xong , đọc thầm xem có đúng hay sai
 *
em bước lạc vào đường trăng giữa tháng
vời vợi tròn - ngó quanh quẩn tìm anh
tiếng gió nhẹ thoảng , hình như âm vọng
- Em yêu ơi ! sao chưa ngủ ? hay còn ...  
 *
em vỗ mộng cho bờ phù sa đóng
thủy triều thương lên xuống cụng trầm thăng
phiến đá chắn cơn mơ cho cát nhẵn
lỡ mắt buồn chạm lên , lại cào chân 
 *
hơi thở biển đêm nay chùng sương lạnh
em cứ ngồi ôm mặt , nhớ đi hoang
đường trăng đi . bong bóng mưa vừa tạnh
chỉ thẩn thờ sót lại giữa lang thang

***
đêm nay hồn biển dường như hoá đá
hay là em , vì xa vắng tim anh ??

đht

 
 

No comments:

Post a Comment