Friday, August 23, 2013

THÁNG TÁM BIỂN ĐÊM

 
 
tháng Tám mùa Thu , chân đừng vội vã
như điều gì em muốn nói anh nghe
lỡ xa xăm , con sông trôi muôn ngã
mà em biết mình phải đắp bờ đê
*
sóng như thương - như lập lờ uốn khúc
mà trường giang có lúc cũng hiu buồn
đứng nơi đây - bên tê bờ mây nước
tầm nhớ anh - vươn không biết mấy từng 
*
em muốn đổi mùa Thu lấy Thuở Ấy *
để cho mai khi em dậy bình minh
đêm không còn những giấc mơ kỳ quái
lúc tỉnh , ngồi tựa cửa khóc riêng em
 *
Tháng Tám em chờ . như thơ anh dặn
một lần nào đuối mắt ngó vô biên
em đứng đó - vói tay vời lá mặn
trên vòm cây bằng tuổi với đá phiền 
*
Tháng Tám em chờ . em chờ duy nhất
tám ông sao băng *. sóng khóc nghẹn ngào 
ngón quần quay trên cát vàng lần lượt
bất chợt thành .. tên ... tim hẫng ...nhịp mau !
 
đht
*Tựa thơ Cao Nguyên
* đêm ra biển lượm sao ( đht )

No comments:

Post a Comment