Friday, August 2, 2013

ĐÓA HOA HẠNH PHÚC


mây nằm say nắng , chưa yên giấc
ngay cả lòng ta cũng xiểng xiêu
chiều cuối tuần đi vào thao thức
đêm nay chắc lại rứt ray nhiều !
*
đóng cửa tâm tư - về rừng vội
bước dài bước ngắn - gót trầm thăng
phiến đá ngủ quên sau gốc cội
thông già - muốn khóc . lỗi tim ngông
*
ta xóa không gian - ôm cảm xúc
chấm mực thời gian vẽ tiếng Người
ta hoạ yêu Anh bằng tuổi ngọc
mà ta giữ kỹ tự muôn đời 
*
mây vùi say nắng - ta hương rượu
thơ Người . đã triệu thế kỷ qua
êm ấm con tim - êm ấm giấc
hoang đường nhưng rất thật trong ta .
*
những cám ơn Người . sâu thăm thẳm
chắc gì có được lần thứ hai
tình yêu Huyền Thoại - hoa phúc hạnh
nở giữa lòng ta - nở mãi hoài

đht
    

No comments:

Post a Comment