Tuesday, August 27, 2013

KHI SỎI ĐÁ CẢM XÚC


trắng như là mặt lá
hồng như đêm trăng em
trong như màn sương phả
sụt sùi giăng giăng thềm
*
hàng sỏi đần ngơ ngáo
bên đường dưới cỏ may
ngỡ mình là dị thảo
đá buồn , mọc cánh bay
 *
tay ôm đầu ngờ vực
mình là chi ngày mai
dòm trong đồng tử biếc
thấy ta là củ khoai
 *
ha ha cười ngây dại
ta hồn bướm mơ tiên
bắt thang lên thượng giới
đánh vỡ bình ưu phiền
 *
trắng như là hoa nắng
hồng như một cánh môi
trong biển đời ngọt mặn
khi tình vương phải người
 *
hàng sỏi đần cảm xúc
cạnh người ...hoá giọt thơ ..
đht

No comments:

Post a Comment