Thursday, August 15, 2013

CHUỖI HẠT NẮNG



em mở lòng tay , đếm từng trái nắng
lượm từ trời xóm học , ngày thương anh
vườn Lục Xâm , vãi vung đầy hạt mộng
đang ươm mầm , xâu thành chuỗi hồi môn
 *
vỏ là hương , mà hồng tâm là khói
màu lam chiều , hồng sáng dưới bình minh
trong chúc di anh dặn ngày đám cưới
em xiêm y đài các lụa duyên tình
 *
nghe như huyền thoại liêu trai chí dị
nhưng trên tay trái nắng chiếu long lanh
tím như lệ buồn, xa trời tri kỷ
vàng. reo vui đắm đuối mắt cầm anh
 *
chuỗi hạt nắng mùa Paris lá rụng
trong giòng Seine , con sóng ướt rèm mi
em soi gương , rũ tóc tầm rưng rức
hội ngộ chờ , chờ mãi ... cũng đôi khi ..  

đht

No comments:

Post a Comment