Thursday, August 1, 2013

CUỐI TUẦN




cuối tuần, đi nhặt ánh trăng
đem về , xâu lại để dành đêm hôm
em may với chỉ tâm hồn
tấm chăn , đắp lúc hơi buồn lạnh khuya
*
cuối tuần , ám khói cơn mơ
sa sương , hơi thở ngợp , phô phổi trần
em đành níu nhánh phù vân
hái mây trở xám , hoàng hôn lối về
*
cuối tuần, hốt hoảng , u mê
ừ mình như một bờ đê cảm trầm
nhớ nhiều . chợt lũ trên sông
triều dâng , sóng cuộn vời âm thanh người
*
cuối tuần , hiu hắt nụ cười
gầy khô như nhánh cây đời già nua
vái Trời thịnh nộ cơn mưa
tưới giùm ngơ ngẩn . đủ chờ thứ Hai ...
 
đht

No comments:

Post a Comment