Saturday, August 3, 2013

THÁNG TÁM

tháng Tám hàn huyên với mây
- Chị đi xa , có nhớ nơi hẹn hò
ngày mai bến cũ vọng đò
tri âm vời vợi - đâu bờ Tầm Dương
 *
tháng Tám vây bắt khói sương
buổi khuya rơi ướt con đường bướm bay
nên chi tằm khóc mỗi ngày
trả tôi cái kén - tôi may chân tình
 *
tháng Tám rũ tóc trưa xinh
trên giòng sông muối- Trăng chìm chơi vơi
triều chiều - đủng đỉnh ra khơi
bãi lài - cát vội vàng lôi níu còng
 *
tháng Tám , vành môi ngoan không
mà sao ấm ức - chắc lòng chẳng vui
hiểu em - ta chợt thừ người
ừ mình cũng thế ! lỗi Trời hay quên
*
tháng Tám , mưa trên đôi rèm
tâm tư trầm mặc , tim mềm lẻ đôi
thời gian lắng đọng quanh tôi
tiếng từ qui núi rừng xui thêm sầu
*
tháng Tám ... chờ , chờ tháng sau
mùa Thu lá chín , cho mau anh về ...
đht
 

No comments:

Post a Comment