Saturday, August 24, 2013

CHIA ANH

 

anh còn không , em chia cho chút nhớ
in sắc thu trên ngọn sóng biển chiều
mùa vương vướng chút gì như tầm gửi
rễ tơ sầu quấn sỏi bãi hoang liêu
*
sáng sớm lắm , tim em ngồi hong nắng
biển tâm hồn anh - mới có bình minh
bờ nơi em , hoàng hôn chưa kịp lặn
dãi mây chờ - màn hạt tím rung rinh
*
anh còn không , em chia cho một nửa
ánh tình nồng mùa Hạ cũ năm xưa
ngày anh xa tặng cho em hết cả
đến bây giờ , trong mắt vẫn làm vua
 *
nay đã Thu - đợi chờ em mộc mạc
chỉ là thương trong sâu tận đáy trời
in dấu ấn tim anh ngày chưa lạc
nhịp em theo như tiếng sóng vồ khơi

đht 

No comments:

Post a Comment