Thursday, August 22, 2013

GIỌT NẮNG ĐÊM

 
 
suốt cả một đời tôi đi tìm giọt nắng
rơi trên màn sương đêm ướt tóc cỏ bờ
 vội vã vào khuya ngồi tỉ tê nhớ bạn
giọt cuối rơi chờ đọng vũng tối thành thơ
 *
giọt nắng về đêm ?người cho tôi khùng quá
tại chợt trong lòng vang dậy sóng bờ khô
a ha , khật khờ ,xem tôi là người bạn
để cùng hải hồ rong đến cuối hư vô
*
hai đứa hai đầu cột gút dây tưởng nhớ
giữa là ngẩn ngơ .phải - trái giòng tình duyên
giọt nắng trong đêm hoang mang vì tâm ngữ
hong lệ bên thềm mở rộng cửa buồn tênh
*
tôi vá víu hồn với chỉ thơ tím nhất
cho lành giấc ngày túi tâm thức còn nguyên
mùa này thơ bay vào tim tôi ẩn dật
giọt nắng đêm hồng - màu hạt lệ hương trinh
 
đht


 
 

No comments:

Post a Comment