Thursday, August 8, 2013

NỖI NHỚ THÁNG CHÍN



mùa Hạ ra đi , kiêu sa , gió vỡ
chỉ dấu giày sót dưới lá năm xưa
mùa vắng anh - đợi dài luôn tháp cổ 
bóng đổ lề xuôi cuối nắng còn dư
*
tôi chợt thấy Thu đang rình ngoài ngõ
và lá xanh cuống quýt sợ rơi cành
con chim đêm ướt mưa , đành rời tổ
bay phương nào - chỉ đám vac trời ngang
 *
mùa thật gió , lanh về se môi tím
thấm qua da , qua thịt , tóc ngậm ngùi
giữa khuya sầu - ôm quấn vai - lặng nín
 nghe côn trùng hoà nhạc, dế đưa nôi
 *
rơm rớm mắt - tầm nhìn xuyên bóng tối
ánh đèn đường mờ ảo- hiện , liêu trai
lá sào sạt , run sợ rơi về cội
tiếng tim tôi cũng cuồng nhịp nhớ người
 *
Hạ qua rồi - chờ Thu mau tháng Chín
cho nắng hồng Paris đón Tình xa
mong đến khóc , tôi nhớ người đến lịm
vớ vẩn , hồn tôi mọc cánh phong ba .

đht
 

No comments:

Post a Comment