Wednesday, August 28, 2013

BÀI THƠ..

Huế chừ không Huế của em
Bài thơ giữa nón đã mềm cánh bay 
 ( thơ Cao Nguyên )
*** 
Bây chừ ai ở nơi mô
mà thương xứ Huế , nón bài thơ quai hường
Bây chừ chim Việt tha hương
chỉ còn trong mộng giòng Hương xuôi ...lặng lờ
Huế chừ Huế ngủ trong thơ
dáng O Tôn Nữ ngày xưa ..ơ chập chờn
mai ni biết có trùng phùng
Huế duyên , sim tím rịm ..đường phượng bay ...

***
Ngẫu hứng vuốt theo bài thơ
gửi người một chút gọi là cảm ơn
lời thơ chi lạ ..dễ thương
làm cho sống lại soan buồn ..đường Huyền Trân..

đht


gửi một người rất có duyên với Huế

No comments:

Post a Comment