Saturday, August 10, 2013

THẢ HỒN RONG ...

 
 
mệt mỏi đời , thả hồn rong chữ nghĩa
quyến thơ anh - hơi hướm ẩn từ chương
những lục bát - những thất ngôn bình dị
cho tâm hồn một chỗ nghỉ đêm hôm
 *
tịnh không được -vì thiền chưa đến tuổi
đạo và đời - hai chữ ngoại niềm tin
tôi trú ẩn trong sắc thơ - màu nhớ 
tháng ngày trôi - xuôi ngược mãi vô tình
 *
mắt kiếng đen nhìn mặt trời rũ lửa
mình tự hào không quái đản yêu ma
chân chạm đất ngỡ lên thuyền vượt gió
vươn càn khôn , chạm khắc hạt mưa ngà
 *
đời mệt mỏi , hồn thả rong về núi
tìm thảo nguyên xanh - thở khí trong lành
tôi bảo tôi , sao mình không nán lại
xây tổ chim ngàn - ngủ giữa tim anh  

đht

No comments:

Post a Comment