Monday, August 12, 2013

ĐÊM VỀ

 
mãi tâm sự nên đêm về - khó ngủ
 nằm hoài, nghe con mối khóc trên tường
tiếng dế trủi ru hời người tình nhỏ
tiếng tóc côi run nhẹ khát khao thương
*
chân gió lạc qua song cửa mở hé
chở lạnh về cho Thu khẻ đang qua
nghiêng nghiêng cúi hôn trên rèm trăn trở 
- quà tặng nhờ ta trao tự người xa
 *
bốn giờ khuya ! chuông nhà thờ vừa gõ
bỗng con tim đòi thủ thỉ . làm sao ?
em chồm dậy , đọc thư anh cho nó
tìm giấc mơ trong mộng mị không sầu
 *
em nhờ thủ thỉ người nên thôi thức
tìm anh qua giữa mấy cơn mê hồng
chơi cút bắt với vần tình ngọt mật
đem nắng về trang điểm lại phòng tâm
 
đht  

No comments:

Post a Comment