Saturday, August 17, 2013

THÁNG TÁM - PARIS


nếu thích mơ , xin tìm mơ huyền thoại
nếu thương trời , xin nhớ đến Paris
vì trong ấy có anh nên em gửi
hết nỗi lòng qua vài nét tâm thi
*
nếu ...nếu bây giờ anh cũng ở đây *
ôi tháng Tám sao em nhìn đẹp thế
cạnh sông Seine ,  chim ngàn vươn cánh, dỗi
tìm vòng tay người mình nhớ sắp về
 *
nếu  vẽ được Thu chúng mình tháng Tám
trong tách café Xóm Học ngọt không đường 
một phút đợi dài ngàn năm thăm thẳm
    trọn nguyên đời  thương nhớ ngập trùng dương
***
hôm nay bỗng trời Paris thật ấm
đã về đêm em vẫn thấy nắng hồng
 vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán
 sửa nếp nhăn trên tà áo màu trăng
 *
nghe tiếng bước mình ..chân sáo ..tung tăng
đht
* thơ Cao Nguyên

No comments:

Post a Comment