Thursday, August 1, 2013

NGÀY MAI - THỨ SÁU

 
ngày mai lại cách nhau thêm chút
hai gút dây vừa lỏng giấc chiêm
chỉ thấy mây bay về heo hút
trên rừng - đêm lạnh gió trường miên
 *
thứ Sáu - chờ - ôm chưa trọn mộng
nhành mi nặng chĩu trái pha lê
mọng tròn hồ điệp mơ trăng xuống
hôn cánh hồng môi , hạt đợi kề 
*
rồi cuối tuần say sưa ray rứt
gió ngợp tâm hồn giữa nhớ mong
hao gầy tim giữa mơ, hư - thực
chỉ hai thủ thỉ mới nguôi lòng
*
em ghét cuối tuần - hờn chi lạ
chẳng thà Trời đứng nắn cho tim
khi nghe nhịp cứ lanh chanh đổ
về dốc mùa mưa ướt vũng riêng
*
ngày mai - thứ Sáu - trăm cây số
dài như triệu dặm - đến tuần sau ...
 
đht 

No comments:

Post a Comment