Monday, August 5, 2013

CUỒNG TRĂNG


ngồi suy ngẫm những chuyện đời
trời mưa - trời nắng - rối bời thế gian
bốn mùa mở ngõ bàng quan
trầm ưu như thể Xuân quàng sắc Đông
 *
tôi là cô bé thơ ngông
cuội, hưu , hư ảo . vô ngôn . lạc vần
cũng may,Trăng lại cảm đồng
đem tôi lên núi học tầm kệ kinh
 *
mai đây khăn gói một mình
vỗ vai ngựa chứng - san bình thinh không 
xong , ngoan , vào quán vô thường
mở dây trói buộc , tu chừng vài chung
*
lần theo lõng , đốc dị thường
tìm sau thiên hạ con đường chân như
ah ! đây rồi , mái vô tư
trong vườn chữ nghĩa người - thơ tôi cuồng 
 
đht


No comments:

Post a Comment