Monday, August 5, 2013

EM LANG THANG ...

em lang thang trong mênh mông trời nước
dấu chân giày bụi phủ trượt thời gian
mùa vắng xa anh - ôm âm thầm lặn
ngọn gió ngàn vui cũng ngút bạt ngàn
*
sao đôi tay hình như thừa thải hẵn
khi chung quanh lau sậy bãi biển đời
mọc hoang trên cát sỏi không bằng phẳng
đảo cánh buồn . thảng thốt hải âu côi
*
đời rỗng nếu em về - anh không đó
mây cũng đỉu hiu - trên rặng hoàng hôn
dãy núi xa cuối trời - tầm mắt nhỏ
khó mà nhìn ra xứ sở người thân
 *
rồi bỗng chợt một đêm hồng trăng rũ
tóc màu thơ trên giòng muộn phiền xưa
 sóng thương yêu ạt ào bờ , đánh vỡ
tan đê ngầm - tim em trở thành mưa

đht

No comments:

Post a Comment