Sunday, October 6, 2013

ANH CẦM




anh cầm tay tôi , nhìn tay
- tay em xương xẩu như đời thoáng qua
nhiều năm tạm xứ người ta
chân đi không vững , trông xa buồn gần
 *
em cầm lấy phút phù vân
vẽ mây chải tóc soi trần sông thô
chốc sương vụn rải mù mờ
trên thân tà áo lụa thơ bảy màu
*
chứ ai cầm giữ tình nhau
anh hay em , lạc đã nhiều năm qua
xác thơ em cạnh cội già
nuôi thân tiền kiếp với hoa sống đời
*
và còn đầy ắp hay vơi
chuyện tình kỳ ngộ của hai đứa mình
thơ em đến tuổi đăng trình
trên vai sót lại tóc minh yêu nhau
*
anh cầm sợi tóc hay sầu
gửi em nguyên vẹn hương màu thời gian
lược tình chải mái thật ngoan
chờ vời vợi đến tuổi đang dậy thì 
*
anh cầm ánh mắt nhu mì
trên tay chiêm ngưởng , mê si dáng tình
bàn tay xương xẩu giấu nhanh
ngón buồn khép kín , vắng anh ...lạc tầm


đht

No comments:

Post a Comment