Friday, October 25, 2013

MÀU HỒNG NHAN


tôi khoác áo yêu thương màu hồng phấn
son sắc màu trời hạnh phúc mai sau
nắng bích ngọc, lúa xanh tươi hy vọng
ngời ấu thơ thuở ấy, thoáng say đầu
 *
tuổi mới biết buồn vui, tim cuồng nhịp
giọt sương hồng trên mí ấm long lanh
nhớ giá băng, đợi chờ dài muôn kiếp
mỗi tâm tư là một chuyến du hành
 *
tôi tay trắng , trên nhánh đời phức tạp
vỏ đã già , rơi xuống, hóa thành than
gió châm lửa, đốt đời trong còn mất
rồi nguôi ngoai bằng thủ thỉ muộn màng
 *
ngã rẽ đó trên dốc tim về phố
sợ chỉ là hư ảo đến tìm thăm
từ xa xôi, mùa Thu trên tóc sổ
rối nỗi sầu, chạm nhẹ phải chân tâm
 *
nay tôi khoác yêu thương anh vừa tặng
màu hồng nhan tri kỷ, hương tri âm
vơi hớp tửu quỳnh tương, môi cảm nhận
đời còn Xuân dù mái tóc bạc phần
đht   

No comments:

Post a Comment