Tuesday, October 29, 2013

NGƯỜI MÊ CỔ TÍCH


khóe nghiêng, bóng đã bay vèo
rơi nhành nhớ cội tình gào âm Thu
héo hon, gầy cả sương mù
còn trơ nhánh quắp, buồn vù cánh bay
*
người ngồi nhớ gốc thơ hay
chiều hôn lên cổ, tóc phai dáng màu
dựa đầu, môi cạn hương nhau
thơm mùi phấn gió phút trao tâm tình
 *
khoé nghiêng chạm bóng tim anh
với tay giữ lại cho bình an em
dưới hàng cây niệm thân quen
còn nguyên hương tím trời sim sai mùa
 *
người say cổ tích năm xưa
 ngồi nghe kể giữa đêm mưa quán sầu
rũ hồn, hong ấm nôn nao
hớp vài hớp đủ thấm sâu nỗi chờ    
 
đht

No comments:

Post a Comment