Monday, October 21, 2013

GƯỢNG NỤ CƯỜI

 
 
 thử kiểm điểm thời gian qua nếp trán
luống cuộc đời ngày một xuống thật sâu
những đường mòn chịu nỗi tang tình cảm
đan chéo nhau ngang dọc mạng ưu sầu
*
như dấu vết tích tụ từ thời cổ
chắc đã trăm năm dài cận hoàng hôn
mòn lấm tấm phiến buồn, rêu phong đổ
sau rèm mi , đồng tử ánh mờ dần
 *
trong lòng gió , tóc ngại ngần , rũ xuống
hương tuổi già , đen , trắng luyến lưu nhau
màu muối tiêu bạc ngoài , trong chưa muộn
chỉ tâm hồn còn sót nắng chiêm bao
 *
chiều gõ cửa Hạ, định,sơn vàng lá
trái tình mòn , rụng xuống cội già nua
tôi đập vỡ mảnh gương soi tàn phá
gượng nụ cười chưa chết , mới vào Thu   
 
đht     

No comments:

Post a Comment