Wednesday, October 16, 2013

LỤC BÁT NGẢ CHIỀU


 thơ lục bát sáng trời mưa nho nhỏ
hoà điệu buồn theo với gió lang thang
ngòi rời tay , em ngồi nhìn viễn xứ
vài cánh chim lạc lõng vội trên ngàn
 *
thơ lục bát trời mưa bay bay nhẹ
hoà trong sương chưa thức giấc sa mù
cỏ vườn Thu , con sâu đo theo kẽ
lỗ trống tường , mắt dại đếm hư vô
*
thơ lục bát trong chiều hình như khóc
hòa trên mi cơn mộng tối còn hồng
mơ lại dáng em chồm lên thao thức
hạt tri âm gieo vồng đất tâm hồn   
*
mỗi một mùa anh ươm thơ lục bát
Xuân tóc vàng , thương nhớ chớm chồi non
Hạ long lanh giọt tình vừa mới chợt
Thu nõn tơ - Đông bạc trắng bềnh bồng
*
thơ lục bát - tuổi đời em sắp cuối
anh hoàng hôn - tâm sự khẳm ứ , tràn
chờ chuyến thổ mộ đưa mình hấp hối
nhớ cho nhau lời tình vẫn riêng dành  
đht

No comments:

Post a Comment