Wednesday, October 30, 2013

CHỢT VẦN LỤC BÁT

 
 
sáng ngồi nhìn nắng chan hoà
chợt vần lục bát bước ra khỏi hồn
cánh chim én cuối tìm đàn
bay về đâu, biết có dừng vườn  anh
*
con sâu đo, mắt buồn tênh
ngủ trên chiếc lá mỏng manh cuối mùa
bỗng dưng đồng tử a dua
chút nhòa sau ánh mắt vừa chớp nhanh
*
trên lòng giấy, mực long lanh
chữ nghiêng nghiêng bóng, chợt anh đầy hàng
theo vần lục bát, lang thang
con tim hồ thỉ bổng ngàn sau mây
*
chạm tầng tâm sự sáng nay
câu thơ lục bát thương ai chào đời
ô hay ! tình giữa hồn tôi
đơm bông trên nhánh thơ người ngời sương.
 
đht 
 

No comments:

Post a Comment