Thursday, October 31, 2013

MEN SAY THUỞ ẤY



tiếng hát đỗ quyên nghe khách sáo
hay mùa Thu ghen với tình tôi
hay Hạ đã vèo về quê hão
nên mây dừng cánh, vẻ bồi hồi
 *
tôi nhắn với linh hồn Rừng cũ
là chưa năm tháng dám phai mờ
môi Rừng hôn khóe mi đang rũ
- Ngời lại đi em, đừng giọt mù
 *
tôi nương tim lá, tìm dư ảnh
cuộc tình với Núi vẫn hình như
mười nhánh tay gầy run run lạnh
chạm vội vào thân nắng ngất ngư
 *
rồi bổng trầm bay theo hương nhớ
giọng hát trời cho, tôi để quên
trong mùa gặt những hôn anh,vỡ
giữa mấy thì thầm quay quắt đêm  
 *
đón gió, tôi về theo quyến luyến
chuyến phà tâm sự tự hồng hoang
men say Thuở Ấy * hương còn quyện
bao cả hồn tôi, sâu thẳm thăm
đht
 

No comments:

Post a Comment