Tuesday, October 15, 2013

MỘNG VỀ


cái ngáp , mày ngáp chi lâu
để cho giấc ngủ khỏi sầu không ngoan
một lần , hai , ba , lại than
ờ , sao mỏi miệng , ngã thân xuống đời
*
ngón tay quẹt mắt nẫu rồi
rèm mi khép lại , lưu đày bóng đêm
chạm vào trống vắng chung quanh
sợi buồn rũ gối sầu , thiêm thiếp dần
*
nửa đêm lục bát tình chân
lời ru trên lá thư hồng dịu êm
vẫn còn cái thói chưa quên
lẻ loi ôm bóng bạn hiền trong tay
 *
ngáp ơi , giữa tỉnh giữa say
mộng về rủ trái tim quay quắt niềm
ngáp đi , rồi gióng tịnh yên
lên cương giục ngựa qua miền Trăng lên

đht 

No comments:

Post a Comment