Tuesday, October 29, 2013

NGƯỢC VỀ THUỞ ẤY

có ai còn thời gian cho một tí
tôi đổi đời, vào thiên hạ ẩn cư
qua ngưỡng cửa phù vân tìm tri kỷ
cho tháng ngày đi dưới nắng vô tư
*
vất trăn trở, tôi khoác vai tình khúc
nốt nhạc thơ dành cho mắt tim hồng
những cơn mưa xuyên nhánh tay gẫy gốc
rơi hằng giờ chờ chỉ chốc trời trong
*
tôi ngẫng mặt, phía tiếng triều vỗ sóng
biển rất xa bờ lục địa tâm hồn
chỉ có tôi băng nổi qua xứ mộng
xứ chân tình người giữ cửa phòng trăng
 *
tôi đốt đuốc soi trần gian tìm lại
con đường nào về thuở ấy sang Thu
mùa trầu cau một lần quên dạm hỏi
nên cô đơn tôi cõng mãi đến chừ
 *
ai có còn thời gian, xin một chút
đủ quay về sống với giấc thương xưa
không trầu cau, cũng còn hương tóc thức
giữa đêm dài cùng nỗi nhớ đong đưa ..
đht 

No comments:

Post a Comment