Friday, October 4, 2013

EM BUỒN

 
em buồn , gỡ mảnh trăng đêm
mượn sao hạt lệ , em cầm đi vay
nhớ nhung đến ngõ nhà mây
khẻ rung nhẹ tiếng chuông say rượu tình
*
em buồn , soi nước sông trăng
tóc mây ngày ấy chừ nhành tương tư
cầm đêm lên , chỉ sương mù
che phù sa đọng bên bờ thương yêu
 *
em buồn , gió cũng liêu xiêu
chao lên chao xuống như diều chùng giây
em ngồi nhặt bóng trên tay
bóng anh năm tháng trong đầy tim em
 *
em buồn nhặt hạt mưa quen
những đêm tâm sự anh quên em chờ
đèn khuya mưa dọi đòng đưa
lẻ loi chạm nhẹ lưa thưa môi trần
 *
em buồn , tay dỗ tà câm
áo hoa loang lỗ hình tròn hình vuông
nhẹ em khoá trái tim chùng
phải chi anh cạnh ,mắt nồng đâu cay !
 *
em buồn , bóc vỏ tim gầy
cắn đôi , em chọn phần này riêng anh ...
 
đht 
 
 

No comments:

Post a Comment