Wednesday, October 16, 2013

HAY LÀ


hay là thử viết tình ca
có khi gánh nợ đời già dần quên
châu thân chỉ những ưu phiền
mà chân như cũng bất bình ưu tư
*
hay là thử khắc thực hư
tìm trong hơi thở sóng mùa thu ba
ngặt miền rối rắm phù sa
lở bờ duyên kiếp , lại va chạm sầu
*
hay là thử vẽ kiếp sau
gót chân duyên nợ với màu hoàng thiên
rót vài giọt nắng chảy nghiêng
xuống đời , trong cốc rượu tiền định vơi
*
hay là thử vắt hồn tôi
có khi tìm được ý lời thiền thi
đường vô tư , ngõ về -đi 
cuối giòng tịnh, nắng lụy bi đang chìm ...
 
đht   

No comments:

Post a Comment