Thursday, October 10, 2013

TRÁI TIM VẪN HỒNG DÙ THỜI GIAN



mưa vẫn mưa bay , mùa Thu dài lắm
người vẫn xa hoài , dải nắng mong manh
ao ước của em , là Anh - lẽ sống
nhìn lại mình còn , một vũng long lanh
*
mây xuôi về đâu , qua cầu tận thế
em mắt ngại ngần , với lạnh sương sa
bên thềm nhớ mong , nhiêu rồi kể lể
chiếc bóng âm thầm nghe nhịp chạm va
*
anh đã xa em , xa từ Thuở Ấy*
quên cả con đường nguyên thủy chờ anh
in lên tim em ngay từ trẻ dại
một lời ân tình vượt cả thời gian
 *
lời chung thủy giữ cho dù cách biệt
mỗi ngày thì thầm với bóng trong gương
mình hiểu lòng mình - thương cho đến chết
trên bia mộ phần - xin khắc.. còn thương
đht 
*Tựa thơ Cao Nguyên

No comments:

Post a Comment