Sunday, October 20, 2013

ĐẾM MƯA

 
 đếm mưa , nhớ nước mắt mình
một đời phiêu bạt trong hình bóng quen
ẩn cư mấy thuở , thôi tìm
trăm lần tầm mắt mỏi mòn vấn quân
*
tay chào , vẫy ánh phù vân
vất lên trời , bỏ sự trầm tư riêng
xoay về hướng phía nợ duyên
thấy trong lòng lặng , biết yên hay là ?
*
mỗi trăng là một chuyến phà
con sông chầm chậm , giòng tha phương trời
thiết tha sâu đậm cho người
 tôi  ngồi chạm khắc vợi vời dư âm 
 *
tuần này trăng đã ngủ quên
quán sầu vạn cổ , bên thềm nhà sao
vạt mưa rụng vỡ , xôn xao
dường như trong ấy giọt cao, giọt muồi ..
 *
đếm mưa , nhớ giọng người cười
trong muôn thủ thỉ - lời vui trộn buồn ..
 
đht   

No comments:

Post a Comment