Thursday, October 31, 2013

CÁ CƯỢC


tôi ngồi đánh cược cùng nhan sắc
là mai duyên nợ vẫn phấn hồng
trên áo mùa Thu tôi đang mặc
có cả mùa bông cúc tím nhung
*
thoa lên đôi má màu anh thích
chút mọng vành môi son bầng quân
kẽ thêm đôi mí đêm ngọc bích
và ánh vàng trăng lên tóc Đông
 *
thời gian hờn dỗi, không về nữa
a ha, nắng mới lại sum vầy
tôi thèm một chút dư hương cũ
trên áo người thương quyện tóc mai
 *
tôi ngồi cá cược cùng duyên kiếp
mai có anh về qua ngõ xưa
nín lặng ga chiều, đêm tiễn biệt
là tôi thôi ướt mắt quầng mưa
 
đht


No comments:

Post a Comment