Friday, October 25, 2013

ĐÊM QUA

 
 
đêm qua ngồi vẽ giòng thi lệ
phổ nhạc bài thơ mới, tặng người
em nhốt tâm tình trong trang kế
sợ ngón trời cho để chữ rơi
*
ngòi viết lông bông ghiền nhật ký
nỗi nhớ mưa trăng ướt áo sông
chùng cánh vạc trời mơ thảo dị
và luôn em, thiếu sắc hôn hồng 
 *
đêm qua giòng nhạc ươm duyên kiếp
trên cánh đồng hoa áo mặt trời
nhánh tay gầy, đánh không thành liếp
chỉ hạt sầu gieo lên cỏ may
 *
giòng thi sử ấy mơn man giấy
nét họa tình ca khúc niệm tâm
có chỉ vầng trăng chiều ngủ dậy
bình thơ, say, rối cả cung đàn
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment