Tuesday, October 1, 2013

MỘT GÁNH TÌNH THƠ

 
 em mua một gánh sương mù
bán cho thiên hạ , mua thơ anh về
con đường gầy quá nhiêu khê
dốc đèo lên xuống , bộn bề gió lay
 *
em mua một giỏ tình này
mai về phố núi em bày tâm can
áo em sổng chỉ hai hàng
sợi thương vắt sổ , còn đang yên chờ
*
em mua một túi niềm mơ
lên rừng tìm lại nguồn thơ ngày nào
gặp mùa mưa , ướt chiêm bao
trong tay còn lại trang nhàu thơ em
 *
em mua một tráp tình duyên
chia anh một nửa , nửa têm cau trầu
 vôi nồng nhuộm đỏ môi nhau  
ghẹo thơ sính lễ mùa trao ước thề ..
 *
em mua thêm lẳng si mê
chờ mai anh đến , giấc khuya ..thì thầm 
 
đht 

No comments:

Post a Comment